""Cây bàng" - Giữa thực và mộng tiết tháng Giêng"

VOV.VN - Qua những lớp hình ảnh đan xen giữa thực và mộng, bài thơ "Cây bàng" của tác giả Trương Xuân Thiên mở ra không gian vừa thanh tân vừa trầm mặc, nơi thiên nhiên và tâm trạng con người hòa quyện trong nhịp chảy lặng lẽ của tháng Giêng.

Loài hoa vừa mới chào đời

Đã biêng biếc một khoảng trời tự do

Mùa xuân vương chút âu lo

Những mầm lộc nhú co ro cuối nhành

 

Con sâu ăn lá trên cành

Nửa đêm mơ giấc an lành bung biêng

Cây bàng thắp ngọn lửa thiêng

Chuông chùa thảng thốt bay nghiêng cuống chiều

 

Lời thề từ buổi hoang liêu

Còn âm ỉ cháy rất nhiều ái ân

Cây bàng mặc áo thanh tân

Cả đời ngự ở góc sân lặng thầm

 

Xòe tay níu vết di cầm

Tháng Giêng như vết lăn trầm trên cao.

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng

Đang tải bình luận...