"Uống rượu ngô men lá nhớ nhà thơ Y Phương"

VOV.VN - Giữa trưa rét Hà Nội, chén rượu ngô men lá gợi Nguyễn Việt Chiến nhớ về Cao Bằng và nhà thơ Y Phương. Bài thơ là lời tiễn biệt lặng lẽ, thấm đẫm men rượu, men thơ, khắc họa một Y Phương mộc mạc, thủy chung với núi rừng quê hương.

Trưa nay giời Hà Thành rét hại

Rẽ vào quán bánh cuốn Cao Bằng

Làm một bát rượu ngô men lá hạ thổ

Để nhớ Y Phương

Người lấy thơ làm tảng đá núi

“Kê cao quê hương” (1)

Ta cứ ngỡ trong rượu Cao Bằng

Có men thơ Y Phương

Có người đàn bà đi giữa mùa hoa, mùa rượu

“Vác ông chồng chạy phăm phăm lên núi”

Vác lên núi làm gì chỉ Y Phương biết được

Mà giờ Y Phương đã đi thật xa

Cao Bằng của Y Phương có những mùa con gái

Trong vũ điệu Tày và tiếng đàn Then

Có bóng ngựa chập chờn bay trong sương lạnh

Đưa người trai si tình đến với mùa hoa thổ cẩm

Người của núi nay trở về với núi, với nhà đất trình tường

Ngủ một giấc dài với rượu ngô men lá

Cùng ”Tiếng hát tháng giêng”

                                            27/1/2024

(1) Chữ trong ngoặc kép là những câu thơ của Y Phương

bo_sach_cua_thien_su.jpg

Thiền sư Ajahn Brahm lần đầu giao lưu cùng độc giả Việt Nam

VOV.VN - Buổi giao lưu “Mở cửa trái tim” cùng thiền sư Ajahn Brahm tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thu hút nhiều độc giả đến chờ đợi từ nhiều tiếng trước, với mong muốn được gặp gỡ và trò chuyện cùng vị thiền sư đáng mến này.

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng

Đang tải bình luận...